Ghen... ngược!

Thứ bảy, 11/10/2014 11:10

(Cadn.com.vn) – 4 giờ ngày 5-9, người dân sống ở khu vực Cảng cá Tịnh Khê thuộc xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bỗng giật mình khi nghe tiếng la hét thất thanh vang lên. Trấn tĩnh lại, mọi người xác định tiếng la hét phát ra từ phía cửa hàng tạp hóa của chị H. nên chạy đến. Tại đây, chị P.T.K.C. (em ruột chị H.) đang ôm mặt kêu rên vì đau đớn nên tức tốc được người dân chuyển đi bệnh viện. Ngay sau đó, nguyên nhân vụ việc được xác định là do đánh ghen.

Chị H. cho biết, mờ sáng, chị và em P.T.K.C bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa dồn dập nên nghi đó là khách mua hàng. Nghĩ người ta có việc nên mới đến mua hàng sớm như thế, chị H. vội vàng dậy mở cửa. Tuy nhiên, mở cửa, chị H. thấy khách không phải người địa phương mà là một thanh niên lạ. Dù vậy, chị H. vẫn gọi em gái ra bán. Khi chị C. cúi xuống lấy cà-phê, vừa ngẩng mặt lên thì bất ngờ người thanh niên hắt một ca a-xít vào mặt rồi bỏ chạy. Quá bất ngờ, C. ôm mặt la lên đau đớn. Chị H. và một số người dân kịp nhìn thấy người thanh niên nhảy lên xe máy của một phụ nữ chờ sẵn rồi rồ ga vọt chạy.

Từ tin báo của chị H., Cơ quan CSĐT CATP Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc và truy bắt đối tượng gây án. Vào cuộc với tinh thần khẩn trương, nhận định đây là vụ đánh ghen nên tiến hành xác minh từ các mối quan hệ của bị hại, trưa cùng ngày, các TS, ĐTV đã xác định được hai đối tượng gây án. Theo đó, CQĐT tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Lệ (1987, trú xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) và Lê Văn Quy (1995, trú xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) - là bạn trai của Lệ. Tại cơ quan CSĐT, Lệ và Quy khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Lệ có chồng và 2 con (con gái 7 tuổi, con trai 5 tuổi) nhưng đã ly hôn cách đây mấy tháng. Chồng cũ của Lệ là anh Nguyễn Hồng Vương (1984, trú xã Nghĩa An). Do anh Vương làm nghề biển, thường đi theo tàu đánh cá ngoài vùng biển phía Bắc, mỗi năm chỉ về nhà một lần. Lệ ở nhà chăm sóc 2 con, không có nghề nghiệp gì nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Cách đây khoảng 1 năm, Lệ xin phụ việc cho một nhà hàng. Sau nhiều năm làm ăn, tích góp, năm 2013, vợ chồng Lệ cũng cất được căn nhà mới. Quá trình làm việc ở nhà hàng, Lệ có người tình và công khai đưa về nhà tình tự. Người tình của Lệ chính là Quy, thua Lệ 8 tuổi, cùng phụ việc chung một nhà hàng. Sự việc vỡ lở,  anh Vương làm đơn ly hôn và được tòa án chấp thuận. Anh Vương để lại toàn bộ nhà cửa, tài sản, xe máy cho Lệ nuôi đứa con gái lớn, còn anh đưa con nhỏ về ở nhà mẹ ruột trong cùng xã.

Sau khi ly hôn, anh Vương cũng tìm được “một nửa” của mình và đó là chị P.T.K.C, cũng là người đã lỡ một lần đò. Qua thời gian tìm hiểu, hai người quyết định sắp tới sẽ tổ chức lễ cưới. Biết được thông tin này, Lệ sinh lòng ghen tuông, dù biết mình chẳng có quyền được ghen. Để giải tỏa ấm ức, Lệ rủ người tình của mình đi... đánh ghen và hậu quả là chị P.T.K.C bị bỏng a-xít nửa khuôn mặt.

Hiện CQĐT CATP Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm cặp tình nhân đánh ghen tàn độc này.

P.V